
Bài thơ quê hương là chùm khế ngọt nói đến quê nhà khăng khít đậm đà với từng người vào cụ thể từng hình ảnh: chùm khế, con cái đò, tuyến đường, con cái diều…
Quê hương thơm là gì hả mẹ
Mà thầy giáo dạy dỗ hãy yêu?
Quê hương thơm là gì hả mẹ
Ai ra đi cũng ghi nhớ nhiều?
Bạn đang xem: quê hương là chùm khế ngọt
Quê hương thơm là chùm khế ngọt
Cho con cái trèo hái từng ngày
Quê hương thơm là lối đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương thơm là con cái diều biếc
Tuổi thơ con cái thả bên trên đồng
Quê hương thơm là con cái đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương thơm là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương thơm hoa đồng cỏ nội
Bay nhập giấc mộng tối hè
Quê hương thơm là tối trăng tỏ
Hoa cau rụng white ngoài thềm
Tiếng ếch râm ran bờ ruộng
Con ở nghe thân thiết mưa đêm
Xem thêm: Địa điểm cắm trại lý tưởng ở Bình Dương
Quê hương thơm là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh và ngọt ngào lan khói
Sau chiều tan học tập mưa rơi
Quê hương thơm là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ chót song bờ dâm bụt
Màu hoa sen white tinh ma khôi
Xem thêm: Khoe ảnh bữa ăn có mã QR lên mạng, thực khách kinh hãi nhận hóa đơn 1,5 tỷ đồng
Quê hương thơm từng người đều có
Vừa Lúc ngỏ đôi mắt xin chào đời
Quê hương thơm là loại sữa mẹ
Thơm thơm tho giọt xuống mặt mày nôi
Quê hương thơm từng người chỉ một
Như là có một u thôi
Quê hương thơm nếu như ai ko nhớ
Sẽ ko rộng lớn nổi trở nên người.
Nguồn: thegioicotich.vn
Bình luận