lời bài hát anh thơ khúc hát sông quê

Ngỡ như người vẫn hát thay cho tôi
ngỡ như tôi vẫn láo nháo vô câu hát
tuổi thơ ơi!
quá nửa đời phiêu dạt
ta lại về úp mặt mày vô sông quê
như thuở nhỏ
úp mặt mày vô lòng mẹ
để lần sự chở che…

Bạn đang xem: lời bài hát anh thơ khúc hát sông quê

Xin chính thức kể từ phân tử phù sa
ta cúi nhặt vô tình bờ sông mon chạp
ôi! Phù sa
những thành viên tự tại vô hành trình dài của đất
đêm nao
chớp bể, mưa nguồn
trong cơn thác lũ
trong sóng đỏ
đất đi
kiến tạo
sinh thành…

Em ơi!
quả ớt cay bổi hổi
trên bến bãi sông
thuở ko lốt chân người
anh nghe nói
có một thời
tất cả còn phung phí dại
tổ tiên tớ chỉ hái lặt nhưng mà thôi
lại nghe nói
thuở tớ không biết nên ăn những gì cả
ta nằm trong cây trồng sinh đôi
rồi cây trồng ăn ta
rồi tớ ăn cây cỏ
cũng là lúc đắng cay, ngọt bùi
ta và khu đất kết giao
lấy loại sông thực hiện điều thề thốt non nước…

Chẳng biết tớ vẫn ăn ở thế này với đất
mà khu đất bục sông ơi!
nơi tớ chăn trâu thả diều ngày cũ vẫn đâu rồi
hạt khu đất quê ta
giờ vẫn bồi về đâu chẳng biết
có thôn xóm này sinh
có quần đảo này sinh
từ phân tử khu đất bờ sông quê tớ lở
như cuộc sống tớ khuyết hao
để đắp điếm bôì rờ rỡ
những sớm má hồng ríu rít con cháu con cái ta…

Này loại sông!
ai vẫn gọi là mang đến sông là sông Cả?
ai vẫn gọi sông Cả là sông Lam?
ta giản dị chỉ gọi là dòng sông quê hương
tháng Ba phù tụt xuống sóng đỏ
cá mương đớp ngọn lúa đòng đòng
tháng Năm
ta lặn bắt cá ngạnh nguồn
tháng Chín
cá lòng bong
ta thả câu vì chưng bùi nhùi con cái giun vạc
tháng Chạp
ta nếm vị heo may bên trên má em hồng…
Để rồi tớ cút từng núi sông
ta lại gặp
tháng Ba… mon Năm… mon Chạp
trong vị cá sông
trên má em hồng…

Xem thêm: Tại sao phải tắt điện thoại khi lên máy bay?

Này loại sông
ngươi còn ghi nhớ vùng tớ ngồi ngóng mẹ
phiên chợ Lường vời vợi tuổi tác thơ ta
sao ngày ấy tớ dễ dàng ngoan ngoãn cho tới thế
mẹ mang đến tớ một xu bánh nhiều vừng
ta ngoan ngoãn không còn một ngày
ta ngoan ngoãn trong cả cả năm
ta thương u đên hoàn toàn đời tớ sống
Quê mùi hương tớ túng bấn lắm
ta cọ rau củ bến sông mang đến loại cá nằm trong ăn
ta phẫu thuật lợn
con quạ vùng cũng ngồi hóng phân chia thịt
cá bên dưới sông cũng có thể có đầu năm như người
trên bến bãi sông
ta trồng cây cải tươi
ta ăn lá còn ong bướm thì mút hút mật
lúa gặt rồi- sót lại rơm thơm
trâu lững thững nhai cả ngày đông lạnh…

Cùng một bến sông
phía bên dưới trâu đằm
phía bên trên tớ tắm…
Trong ký ức ta
sao thời trước yên lặng ổn định vượt lên trên chừng
một loại xanh lơ vô chảy mãi cho tới vô cùng!…

Xem thêm: Lung linh Đêm hội trăng rằm lớn nhất vùng Tây Bắc


Trích ngôi trường ca Thời gian giảo tự khắc khoải. Đoạn thơ này đã và đang được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo phổ nhạc trở thành bài xích hát Khúc hát sông quê.