Thơ Lục Bát 4 Câu Ngắn Hay Nhất ❤️️ Chùm 90+ Bài Thơ ✅ Tuyển Tập Thơ Hay Về Cuộc Sống, Tình Yêu, Tình quý khách, Gia Đình Hay Nhất.
Bạn đang xem: làm thơ lục bát 4 câu
Thơ lục chén của VN với cơ hội gieo vần rất dị, mang đến điều thơ mượt mà, nhập trẻo và ý nghĩa sâu sắc. Trong bài xích thơ lục chén tối thiểu sở hữu nhị câu, một câu 6 giờ và một câu 8 giờ. Cách thực hiện thơ dựa vào luật vì như thế trắc và gieo vần thân thiết câu 6 và câu 8 muốn tạo trở nên một vế đối hoàn hảo.
Để thực hiện thơ hoặc, bạn phải bắt quy tắc luật thanh. Đó đó là “nhất, tam, ngũ bất luận, nhị, tứ, lục phân minh”. Nghĩa là, giờ loại 1 – 3 – 5 được xem là giờ tự tại, còn giờ 2 – 4 – 6 nên tuân theo đuổi cách thức. Cụ thể: Tại câu lục (6 tiếng), tác giả tiếp tục gieo theo đuổi trình tự động giờ 2 – 4 – 6 là thanh vì như thế – trắc – vì như thế. Còn ở câu chén (8 tiếng) thì chữ thứ hai – 4 – 6 – 8 gieo thanh theo đuổi trình tự động vì như thế – trắc – vì như thế – vì như thế. Riêng về nguyên tố gieo vần, chúng ta có thể gieo nhiều vần nhập câu chứ không cần gò bó nhập một vần độc nhất. Như thế thì việc thực hiện thơ tiếp tục đơn giản, tiết điệu đọc dễ dàng và dễ dàng nằm trong rộng lớn những chuyên mục thơ không giống.
Mời chúng ta xem thêm thêm thắt những câu 🍁Thơ Lục Bát Về Cha Ngắn Hay🍁

Thơ Lục Bát 4 Câu Tự Sáng Tác
Điểm qua quýt những câu Thơ Lục Bát 4 Câu Tự Sáng Tác rực rỡ nhất.
Buồn Đời
Tác giả: Chưa rõ
Có lão si tình ngồi góc phố
Nhạt cười cợt con cái sinh sống mãi xô bồ
Lướt qua quýt nhân lừa lọc lênh láng ai oán
Nhấn chìm lẽ sinh sống nhập hỏng vô.
Chuông Nguyện
Tác giả: Chưa rõ
Người cút phố cũng kỳ lạ xa
Nỗi buồn cất giấu kín ni òa vỡ đau
Hồi chuông nguyện sụp đổ bên trên cao
Gieo buồn xoay choắt ai nào là biết đâu!
Chỉ Là
Tác giả: Trần Việt Anh
Chỉ là tôi đã lặng im
Cho gạt bỏ những êm ả đềm Khi xưa
Chỉ là hẫng một cơn mưa
Để rồi tiếc một ngày dài xưa ngọt lành lặn.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa mừi hương ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn phấn chấn say
Thi nhân ghé lại mon ngày quên lãng.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Đời tao như cái lá vàng
Bay theo đuổi cơn bão nhẹ dịu thảnh thơi
Ước gì cho tới được những nơi
Không còn nỗi buồn cuộc sống lãng du.
Tổng hợp ý những bài xích 🔹Thơ Hay Ngắn 2 Câu Về Đời🔹 gửi cho tới chúng ta đọc

Thơ Lục Bát Ngắn 4 Câu
Tuyển tập luyện câu Thơ Lục Bát Ngắn 4 Câu hoặc và nhẹ dịu.
Buồn
Tác giả: Ngọc Vân
Buồn chi xoay choắt mon ba
Góc trời riêng biệt tiếp tục vỡ tung ra ngậm ngùi
Miên man nhập nỗi sầu vui
Điếng lòng chôn giờ khóc vùi kể từ đây!
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Làm thơ lục chén tứ câu
Cho vơi cút những ưu sầu mon năm
Lặng buồn giọt lệ rơi thầm
Ngoài trời tuyết sụp đổ giá tiền căm tâm trạng.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Hoa nào là rộng lớn được hoa tâm
Chưa trao gửi tiếp tục thấy bâng khuâng rồi
Cho nhau một ít ngậm ngùi
Tình ân nặng trĩu đầy đủ vai đời xẻ phân tách.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Ngủ ngon chớ mơ chớ mơ
Đừng thương chớ lưu giữ chớ đợi chớ mong
Đời tao con cái nước nhị dòng
Chảy xuôi chảy ngược nên lòng tao nhức.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Ta phía trên nào là nên ngôi nhà thơ
Mà là thợ thuyền ghép lơ mơ với nhau
Ghép sao cho tới khít cho tới khao
Không quá chẳng thiếu thốn câu nào thì cũng hay
Thơ Lục Bát Ngắn 4 Câu Về Quê Hương
Mời chúng ta xem thêm một trong những bài xích Thơ Lục Bát Ngắn 4 Câu Về Quê Hương.
- Quê mùi hương là một trong giờ ve
Lời ru của u trưa hè à ơi
Dòng sông con cái nước lênh láng vơi
Quê mùi hương là một trong góc trời tuổi tác thơ. - Quê mùi hương là cánh đồng vàng
Hương thơm nức lúa chín mênh đem trời chiều
Quê mùi hương là dáng vẻ u yêu
Áo nâu nón lá ngây ngất trở về. - Mơ thèm miếng nắng nóng qua quýt đây
Gió hong domain authority khu đất cho tới cây nứt chồi
Vén mây nhen sáng sủa đèn trời
Hâm cơn lũ cuối nhưng mà bầy mùi hương chiều. - Quay về nhón phân tử thóc cười
Vểnh nghe trâu ợ đi ra điều rạ rơm
Phanh trần hóng bão quạt bờm
Khóc con cái cà cuống nướng thơm nức phía đình. - Trăm ngàn la hét giáo điều
Chả vì như thế tí tẹo cơn yêu thương dân cày
Miếng thích hợp nhất trần gian này
Là câu lục chén mớm lênh láng tai con cái.
Bộ thuế tập luyện điều 🌈Thơ Nhớ Nhà, Xa Nhà Hay🌈 domain authority diết nhất

Thơ Lục Bát Về Tình quý khách 4 Câu
Trọn cỗ điều Thơ Lục Bát Về Tình quý khách 4 Câu hoặc và ý nghĩa sâu sắc nhất.
Bạn hãy gọi dẫu kể từ xa xôi lắm
Ta sẵn sàng khóc đẫm nằm trong nhau
Sớt phân tách bao nỗi nghẹn ngào
Chỉ cần thiết chúng ta được vơi bao khối sầu!
Nửa tối chợt lưu giữ chúng ta thơ
Câu thơ domain authority diết hồn thơ đượm buồn
Xa xôi đứt quãng phương trời
Nằm mong chờ trời sáng sủa lên G bắt gặp nhau.
Tình chúng ta là lá là hoa
Tình chúng ta là cả bài xích ca bên trên đời
Tình chúng ta nhập sáng sủa tuyệt vời
Đẹp rộng lớn toàn bộ khung trời đêm tối.
Tình chúng ta là vạn bông hoa
Tình chúng ta là vạn bài xích ca tuyệt vời
Những nhành hoa không hẳn là rất đẹp nhất
Hoa tiếp tục tàn còn tình chúng ta ko nhạt.
Thơ Lục Bát 4 Câu Về Mẹ
Bật mí cho tới chúng ta những câu Thơ Lục Bát 4 Câu Về Mẹ tình yêu nhất.
- Mẹ là sức khỏe của con
Trong tim sở hữu u phúc tròn xoe mon năm
Mẹ là bóng nguyệt tối rằm
Vì con cái vất vả bao năm chẳng nề - Mẹ ơi! dù cho có bao xa
Con vẫn mong chờ mãi u là giờ thôi
Mong mãi bắt gặp u ngồi
Để trình bày yêu thương u đời đời kiếp kiếp được ko. - Mẹ ơi, u đã đi được rồi
Bật oà con cái khóc như hồi còn thơ
Sáu mươi bảy tuổi tác bây giờ
Lòng con cái thổn thức, đôi mắt nhòa lệ tuôn. - Mẹ tôi hiện nay đã già cả rồi .
Tóc u hiện nay đã điểm bồi hoa dâm.
Đôi đôi mắt u tiếp tục quầng thâm nám .
Bởi bao sương bão dãi dầm nắng nóng mưa . - Nắng mưa Mẹ gánh bên trên vai
Nuôi con cái vất vả nhằm mai trở nên người
Lưng cơm trắng của Mẹ luôn luôn vơi
Chắt chiu tích góp cả đời vì như thế con cái.
Tặng độc giả những bài xích ☀️Thơ Lục Bát Về Mẹ Ngắn Hay☀️ cảm động nhất

4 Câu Thơ Lục Bát Về Cha Mẹ
Không thể bỏ qua 4 Câu Thơ Lục Bát Về Cha Mẹ thâm thúy nhất.
Công phụ vương như núi Thái Sơn,
Nghĩa u như nước nhập mối cung cấp chảy đi ra.
Một lòng thờ u kính phụ vương,
Cho tròn xoe chữ hiếu mới nhất là đạo con cái.
Công phụ vương như núi ngất trời,
Nghĩa u như nước ngời ngời biển lớn Đông.
Núi cao biển lớn rộng lớn mênh mông,
Cù lao chín chữ ghi lòng con cái ơi!
Ơn phụ vương bóng núi lặng lẽ,
Nghĩa u lặng lẽ nước sông đầu mối cung cấp.
Một đời dãi nắng nóng dầm sương,
Nuôi con cái lớn khôn tình thương dạt dào.
Đêm tối con cái thắp đèn trời
Cầu cho tới phụ vương u sinh sống đời với con cái.
Biển Đông có những lúc vơi đầy
Chứ lòng phụ vương u biển lớn trời nào là dưng.
4 Câu Thơ Lục Bát Về Gia Đình
Thohay.vn thuế tầm và thân tặng độc giả 4 Câu Thơ Lục Bát Về Gia Đình.
- Anh em nào là nên người xa xôi,
Cùng công cộng bác bỏ u, một ngôi nhà nằm trong thân thiết.
Yêu nhau như thể thủ công,
Anh em hòa thuận, song đường phấn chấn vọc. - Đố ai kiểm đếm được lá rừng,
Đố ai kiểm đếm được bao nhiêu tầng trời cao.
Đố ai kiểm đếm được vì như thế sao,
Đố ai kiểm đếm được lao động u già cả. - Công phụ vương đức u cao dày,
Cưu đem trứng nước những ngày thơ ngây.
Nuôi con cái vất vả cho tới giờ,
Trưởng trở nên con cái phải ghi nhận thờ tuy vậy thân thiết. - Cây thô ko dễ dàng đâm chồi chồi,
Bác u ko dễ dàng ở đời với tao,
Non xanh rì bao tuổi tác nhưng mà già
Bởi vì như thế sương tuyết hóa đi ra bạc đầu. - Ai về tôi gửi chống cau,
Buồng trước kính u, chống sau kính thầy.
Ai về tôi gửi song giầy,
Phòng Khi mưa bão nhằm thầy u cút.
Chia sẻ thêm thắt cho tới chúng ta câu 🌿Thơ Lục Bát Về Gia Đình Hay Nhất🌿

4 Câu Thơ Lục Bát Lớp 6
Top những bài xích thơ 4 Câu Thơ Lục Bát Lớp 6 hoặc nhất.
- Trường học tập như thể cái nhà
Chia tay hè cho tới sao nhưng mà thương nhớ,
Phượng đang được thắp lửa Sảnh trường
Gợi nhiều kỉ niệm vương vấn học tập trò. - Thiếu nhi là tuổi tác học tập hành
Cùng nhau phấn đấu tiến thủ thời gian nhanh từng ngày.
Học hành gắng mức độ cho tới hay
Ước mơ lẹo cánh càng ngày cất cánh cao. - Cây tre xanh rì tự động thuở nào
Dẫu thân thiết gầy còm guộc nhưng mà sao kiên cường
Bão bùng nhưng mà vẫn can trường
Muôn đời xanh rì đảm bảo chất lượng cho tới nhường nhịn nào là phía trên. - Ruộng đồng lúa rộng lớn mênh mông
Cánh cò cất cánh lượn tầng ko một màu
Vườn ngôi nhà Trắng xóa hoa cau
Tiếng gà trưa gọi nắng nóng mau về bên. - Tình chúng ta kỳ lạ biết bao
Chia sẻ cùng với nhau kiểm đếm sao mon ngày,
Bạn bè tình yêu nồng say
Mãi bất biến bắt tay lâu nhiều năm.
Xem thêm: Những lời chúc Trung thu hay và ý nghĩa
Gợi ý những điều 🔰Thơ Tình quý khách 2 Câu, 4 Câu Hay🔰 tuyệt hảo nhất

4 Câu Thơ Lục Bát Hay
Gợi ý thêm thắt cho tới chúng ta 4 Câu Thơ Lục Bát Hay và nổi trội nhất.
Hè Đi
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
Hè cút nhằm lại giờ sầu
Ẩn nhập nỗi lưu giữ một màu sắc tơ vương
Hè cút nhằm lại yêu thương thương
Mái ngôi trường nhạt nhẽo bóng tuyến đường chiều mưa.
Cánh Diều Lạc Gió
Tác giả: Minh Đoàn
Tìm Mây chẳng thấy Mây đâu
Gió buồn bão lặng nhập sâu sắc nhập đời
Cánh diều mất mặt bão nghịch tặc vơi
Ngã nhào xuống đât rối bời chạc neo !
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Ngoài vườn sen nở Trắng hồng
Tỏa mừi hương ngát cho tới lòng anh vui
Từ ni van nài không còn ngậm ngùi
Làm thơ ghép chữ cho tới vơi cơn sầu.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Một tay lấp bể vá trời
Tay cơ tái hiện cuộc sống tối tăm
Ngậm ngùi qua quýt những mon năm
Đày điểm Dũ Lý lệ âm thầm rơi
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Đường đời lắm nẻo chông gai
Chân tao vẫn tiếp tục bước nhiều năm nhưng mà đi
Chẳng coi nên trái khoáy thực hiện chi
Hay là coi lại những gì tiếp tục qua quýt.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Chờ duyên đợi phận đợi thời
Khi nhưng mà đầy đủ cả cuộc sống thay đổi thay
Không còn nhăn mặt mày nhíu mày
Không còn phiền óc kể từ rày tiếp tục vui
Tuyển lựa chọn câu 🌼Thơ Hay Ngắn 2 Câu🌼 tuyệt hảo nhất

Sáng Tác 4 Câu Thơ Lục Bát
Sáng Tác 4 Câu Thơ Lục Bát với nội dung thân mật và gần gũi và thực tiễn.
- Người về lối cỏ tầm duyên
Mai cơ kiểu mốt nọ đời nghiêng nắng nóng vàng
Mưa khuya tạnh phân tử cuối ngàn
Bình minh phủ kín mặt mày hoàng thơm non. - Mẹ hiền hậu rất đẹp tựa vì như thế sao
Ru con cái lớn khôn biết bao mon ngày
Mai này con cái rộng lớn ranh thay
Vẫn luôn luôn lưu giữ những đắng cay ngọt bùi. - Vườn cơ cây quý đầy đủ loài
Cam, chanh, bòng, quýt, mận, xoài, ổi, mãng cầu.
Hương thơm nức cất cánh từng sát xa
Quả thơm nức non ngọt phần bà của em. - Con đàng rợp bóng mát xanh
Âm thanh ríu rít bên trên cành lá cao,
Gió fake cành lá lao xao
Vui tươi tỉnh ngày mới nhất biết bao giờ cười cợt. - Mẹ như tia nắng nóng của con
Cuộc đời vất vả héo hao mòn tuổi tác xuân
Gánh nặng trĩu u tiếp tục ngấm nhuần
Chỉ mong chờ mái ấm gia đình kết chặt sớm hôm. - Ngày ngày anh nhện giăng tơ
Chẳng mong chờ ngực bướm cũng đợi sườn lưng ong
Có người má phấn môi hồng
Giăng sắc đẹp bám đôi mắt ông si tình. - Anh cút em ở lại nhà
Lá chanh cứ thái đùi gà cứ băm
Anh cút moi chữ vài ba năm
Khoét câu lục chén về ở ru em.
Thơ Lục Bát 4 Câu Về quý khách Bè
Mời chúng ta coi thêm thắt câu Thơ Lục Bát 4 Câu Về quý khách Bè, Thơ Lục Bát 4 Câu Về Tình quý khách hóa học ngầu.
- Tình chúng ta là cái chi chi,
Nướng con cái con cá quả nghịch tặc ngay lập tức một ve sầu.
Chơi đoạn mới nhất thấy chếnh choáng,
Ôm nhau một chiếc đồng minh muôn năm. - Thói thông thường sát mực thì thâm,
Anh em bằng hữu nên nên lựa chọn người.
Những người lêu bêu nghịch tặc bời,
Cùng là ngay lưng biếng tao thời rời xa. - Bạn bè là nghĩa tương thân thiết,
Khó khăn, thuận tiện ân cần phải có nhau.
Bạn bè là nghĩa trước sau,
Tuổi thơ cho tới bạc đầu ko nhạt. - Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng không giống lớp tuy nhiên công cộng 1 đề
Mày cho tới tao chép tý đê
Kẻo mai tao rớt mày mặt bầm thâm.
Top những bài xích 🍁Thơ Tình quý khách Già Hay🍁 ý nghĩa sâu sắc nhất

Thơ Tình Lục Bát 4 Câu
Bộ thuế tập luyện câu Thơ Tình Lục Bát 4 Câu ngọt ngào và lắng đọng và romantic.
Cầu Xin Chúa
Tác giả: Chưa rõ
Chúa ơi van nài chúa một điều
Đừng đem khổ đau cho tới nguời con cái yêu
Dòng sông chỉ chảy một chiều
Tình yêu thương chung tình chỉ yêu thương một người
Chênh Chao
Tác giả: Chưa rõ
Trong lòng đột nhiên thấy thờ ơ
Cho nên nội dung ngu ngơ chẳng vần
Tình yêu thương cứ mãi phân vân
Trái tim quan ngại trao sai yêu thương thương
Vương Vấn Người Thương
Tác giả: Lãng Khách
Về đâu mái đầu người thương
Để anh vương vãi vấn thân thiết đàng tình duyên
Ngày nào là nhị đứa hàn huyên
Giờ sao lẻ bóng phi thuyền lênh đênh.
Đường Xưa
Tác giả: Hồ Như Nguyện
Xưa rồi, lâu lắm, xa xôi xôi,
Con đàng niềm hạnh phúc 1 thời tiếp tục qua quýt.
Giờ em là bà xã người tao,
Để anh nhập ngẩn, ngơ đi ra, ngậm ngùi.
Không Còn Em Xưa
Tác giả: Ngọc Vân
Nhớ em xưa với tóc thề
Hồn nhiên áo Trắng trở về mùa ơi
Loanh xung quanh mặt mày gốc phố đời
Bây giờ xa xôi nhấp lên xuống ngàn khơi mất mặt rồi.
Không Đề
Tác giả: Chưa rõ
Trước sau cũng duy nhất lần
Buồn từng nào cũng chỉ ngần ấy thôi
Khổ nhức vẫn lưu giữ nụ cười
Vẫn thực hiện thơ vẫn yêu thương đời yêu thương em.
Trọn cỗ điều 🌳Thơ Lục Bát Về Tình Yêu🌳 ngọt ngào và lắng đọng nhất

Thơ Lục Bát 4 Câu Về Thầy Cô
Thơ Lục Bát 4 Câu Về Thầy Cô thể hiện nay công ơn to tướng rộng lớn của những người lái đò âm thầm. Thơ hoặc về tình yêu học tập trò thân tặng thầy cô.
Dạy con cái kể từ thuở tè sinh
Gần thầy sát chúng ta tập luyện tành lễ nghi
Học cho tới “cách vật trí tri”
Văn chương chữ nghĩa nghề nghiệp gì rồi cũng thông.
Bồng bồng u bế con cái sang
Đò dọc quan lại cấm đò ngang ko chèo
Muốn quý phái thì bắt cầu kiều
Muốn con cái hoặc chữ, thì yêu thương lấy thầy!
Ngày nào là em nhỏ nhắn cỏn con
Bây giờ em tiếp tục rộng lớn ranh thế này
Cơm phụ vương, áo u, công thầy
Nghĩ sao cho tới bõ những ngày ước ao
Thơ Lục Bát 4 Câu Chế
Chia sẻ thêm thắt cho tới chúng ta những câu Thơ Lục Bát 4 Câu Chế vui nhộn, bá đạo nhất.
- Bao phiên giã gái mất mặt công
Hôm thì chó xua, hôm không tồn tại nhà
Mấy hôm bắt gặp nên ông già
Mời nhập hấp thụ nước, toàn trà tiếp tục thiu - Bồ xấu xí thì kinh hoàng chúng ta chê
Bồ rất đẹp thì kinh hoàng chúng ta mải, chúng ta giành
Thế nên anh mới nhất nên đành
Làm thân thiết trai ế giành ý trung nhân chúng ta anh - Cô em má đỏ hỏn hồng hồng
Cho anh van nài chất vấn sở hữu ông chồng hoặc chưa?
Anh chất vấn thì em van nài thưa
Con em tứ đứa tuy nhiên chưa xuất hiện chồng - Con cò cút tu rượu đêm
Đậu nên cành mượt lộn cổ xuống ao
Còn anh chả tu ngụm nào
Cũng say ngất ngây té nhập lòng em - Đàn ông kinh hoàng bà xã, lẽ thường
Vốn người quân tử nhún nhường nhịn vẫn hơn
Đàn ông kinh hoàng bà xã là khôn
Nếu không có ai tiếp tục nấu nướng cơm trắng quét tước nhà? - Đêm qua quýt ở ngủ anh mơ!
Hôn em một chiếc hóa đi ra thơm nhầm
Sáng đi ra thằng chúng ta cười cợt thầm
Đêm qua quýt mi tiếp tục thơm sai mông tao - Đông này vẫn như là nhộn nhịp xư
Vẫn cút dép vật liệu nhựa vẫn chưa xuất hiện b
Tết này vẫn như là đầu năm xưa
Vẫn cút xe cộ số vẫn quá ghế sau - Má ơi chớ gả con cái xa
Chim kêu vượn rúc ráy biết ngôi nhà má đâu
Thôi má hãy gả ngôi nhà giàu
Có chi phí chỉnh mặt mày, thực hiện đầu cho tới con cái. - Ngoài đời em cung cấp ve sầu chai
Khi lên facebook xì tai vãi lều
Ngoài đời ngực lép mông teo
Qua Photoshop cong vèo thấy mê - Nhà em sở hữu một đàn gà
Chúng thông thường quốc bộ kể từ ngôi nhà đi ra sân
Mỗi Khi mưa và bão ngập sân
Chúng lại quốc bộ kể từ Sảnh nhập nhà
Không thể bỏ qua chùm 💫Thơ Lục Bát 2 Câu Ngắn Chế Vui💫 vui nhộn nhất

Thơ Lục Bát 4 Câu Về Mùa Xuân
Trọn cỗ điều Thơ Lục Bát 4 Câu Về Mùa Xuân chính thức 1 năm mới nhất, tràn đầy những điều mới nhất.
Ta về truyền tai với mùa thu
Có người lảng thẩn đang được ru tóc thề
Ta cút truyền tai với nắng nóng hè
Có người tiếc tuổi tác hát về ngày xuân.
Mưa lần vuốt ve lá hoa
Mưa ơi chớ va vấp ngà ngọc má em
Mưa coi … thì đứng ngoài thềm
Mưa chớ nạy cửa ngõ rung rinh rèm động Xuân !
Xuân về hoa nở, đơm bông
Màu Xuân tươi tỉnh thắm, mây hồng ấp e
Bàn tay bắt lấy mân mê
Xuân quý phái én nhạn trở về công cộng đôi
Vườn xuân hoa nở muôn màu
Tỏa mừi hương ngát dạt dào ngất ngây
Ong vờn bướm lượn phấn chấn say
Thi nhân ghé lại mon ngày quên lãng.
Xem thêm: Xác lập kỷ lục giặt 1.000 chiếc khăn rằn tại Việt Nam
Bình luận